Kiểu cha mẹ này luôn nghĩ mình rất vĩ đại, nhưng thực chất lại khiến con cái khổ sở, sống dằn vặt từng ngày
Tại Starbucks, một người mẹ gọi cà phê và món tráng miệng cho con gái, trong khi chỉ xin một cốc nước đá miễn phí cho bản thân. Mẹ nói không thích ăn uống, nhưng lại kêu ca rằng món đó đã tốn nửa ngày lương của mình. Mục đích của mẹ có lẽ là để dạy con về sự hy sinh, nhưng cô bé tỏ ra áy náy và không muốn ăn thêm.
Nhiều gia đình hiện nay thường có cảm giác hy sinh nặng nề trong mối quan hệ cha mẹ - con cái. Cha mẹ thường nhường phần tốt nhất cho con, trong khi tự mình chấp nhận phần thua thiệt. Sự hy sinh này, tuy xuất phát từ tình yêu, đôi khi trở thành áp lực và kiểm soát. Một người trên mạng xã hội đã chia sẻ rằng con cái không cảm thấy biết ơn mà thậm chí còn muốn trốn tránh. Họ cảm thấy áp lực khi cha mẹ luôn đòi hỏi đáp trả cho những hy sinh của mình.
Trong tâm lý học, việc dùng cảm giác hy sinh để kiểm soát con cái là một hình thức tống tiền cảm xúc, khiến con cái mất dũng khí bảo vệ quyền lợi của mình. Một ví dụ từ bộ phim "Ngày Cuối Cùng Của Mộc Lê" cho thấy mẹ của Mộc Lê, sau khi từ
Khi Mộc Lê không hài lòng, mẹ cô thường nhấn mạnh sự hy sinh của mình cho gia đình, khiến Mộc Lê cảm thấy ngột ngạt. Cô muốn trở thành con cái xuất sắc trong mắt mẹ, nhưng cũng khao khát theo đuổi ước mơ viết văn. Sự giằng co giữa tình cảm và trách nhiệm khiến cô mắc bệnh tâm lý, dẫn đến quyết định đau lòng là nhảy từ cửa sổ. Một nhà tâm lý học từng nói rằng cha mẹ kiểm soát quá mức có thể giết chết linh hồn con cái. Cảm giác hy sinh của cha mẹ không mang lại sự ấm áp mà chỉ khiến con cái cảm thấy tội lỗi và áp lực. Một cô gái khác kể rằng mẹ luôn nhấn mạnh sự vất vả của mình, khiến cô cảm thấy như một gánh nặng, từ đó không dám yêu cầu hay gây rắc rối. Môi trường trưởng thành như vậy đã tạo ra sự xa cách và áp lực nặng nề giữa mẹ con, không còn tình thân mà chỉ là cảm giác nợ nần.


Source: https://kenh14.vn/kieu-cha-me-nay-luon-nghi-minh-rat-vi-dai-nhung-thuc-chat-lai-khien-con-cai-kho-so-song-dan-vat-tung-ngay-215241021144708095.chn